Thứ Ba Lễ Kính Chúa Hiển Dung: Lên núi

Thái Hà (06.08.2019) – Khi ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lóa. (Lc 9,28b-36)

(Ảnh Internet)

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết trong sách Đường Hy Vọng : ‘’Thế gian sợ thinh lặng vì họ sẽ thấy mình trống rỗng cô đơn. Những người sống nội tâm quý sự thinh lặng, vì họ tìm thấy một thế giới tốt đẹp trong cuộc sống thân mật với Chúa Ba Ngôi”.

Trong Kinh Thánh, “núi” được hiểu là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Giêsu đưa ba môn đệ lên núi. Người tách các ông ra khỏi tiếng ồn ào của thế tục, khỏi những hơn thua được mất của con người, cho các ông chiêm ngắm và cảm nếm vinh quang của Thiên Chúa.

Chúa mời gọi chúng ta hãy gác lại tất cả những gánh nặng, lo âu để lên núi với Chúa; gạt mọi sự thế gian sang một bên để cho vinh quang, niềm vui và bình an của Chúa bao phủ cuộc đời chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con mau mắn đón nhận lời mời gọ lên núi với Ngài và cùng Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.