Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết: Tiếng lương tâm

Thái Hà (29.08.2017) – Ông Gioan nói với vua Hêrôđê: “Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài”. (Mc 6,17-29)

Ảnh minh họa (Google)

Người da đỏ nói về tiếng lương tâm như sau: đó là một khối có ba góc nhọn ở trong tim ta. Khi ta làm điều gì tốt thì nó nằm yên. Khi ta làm gì xấu, nó quay lại và đâm các góc nhọn vào tim ta. Nếu cứ làm điều xấu hoài, các góc nhọn sẽ mòn dần và không còn làm ta đau nữa.

Hôm nay, thánh Maccô kể về cái chết của Thánh Gioan Tầy giả và nêu lên vấn đề lương tâm. Thánh Gioan bị trảm quyết vì nghe theo tiếng lương tâm chân chính. Thánh nhân đã can đảm nói lên sự thật, theo chức năng ngôn sứ của mình.

Vua Hêrôđê cũng có lương tâm. Lúc đầu, khi nghe Thánh Gioan nói về tội lỗi của mình, ông cũng áy náy. Khi đó, dù ghét thánh nhân, ông vẫn theo tiếng lương tâm mà không ra tay sát hại ngài. Tuy nhiên, về sau, để giữ gìn thể diện của mình, ông đã gạt bỏ tiếng lương tâm rồi ra lệnh chặt đầu thánh nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nghe tiếng lương tâm là tiếng Ngài nói với chúng con, đồng thời cũng biết can đảm sống theo Lời Ngài đã dạy, dù cho phải hy sinh mạng sống mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.