Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay: Cảm nghiệm tình thương

Thái Hà (03.03.2018) – Bấy giờ người con thứ hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta đươc cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha…”. (Lc 15,1-3.11-32)

Ảnh minh họa (Google)
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.
                 (Con cò, Chế Lan Viên)

Điều gì đã đưa người con thứ nhất đến quyết định trở về? Phải chăng đau khổ, thất bại, vợ mộng hay bế tắc? Nếu chỉ vậy, có lẽ không đủ để anh về với cha mình. Tuy nhiên, còn một điều khác thúc đẩy anh hồi tâm suy nghĩ lại, đó là tình yêu của người cha. Nếu không tin vào tình yêu và sự tha thứ của người cha, chắc chắn anh sẽ không dám quay đầu trở về. Chính lối suy nghĩ ấy đã đem lại tia sáng hy vọng, nâng anh đứng dậy, mở đường cho anh để trở về cùng cha.

Trong tâm tình mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta tin tưởng và cảm nghiệm tình yêu thương, tha thứ của Thiên Chúa nhằm cải thiện đời sống cho phù hợp với phẩm giá Kito hữu.

Cầu nguyện: Lạy Cha từ ái, tình cha lớn hơn tội chúng con vạn bội, ước gì mỗi người chúng con đều cảm nhận được điều ấy. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.