Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh: Đức Giêsu là sự sống của nhân loại

Thái Hà (06.05.2017) – Bấy giờ, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ đến với ai, Thầy có những lời đem lại sự sống đời đời”. (Ga 6,51.60-69)

Kết quả hình ảnh
Ảnh minh họa (Google)

Trong cuộc nội chiến tại kinh thành Paris, vào những ngày cuối tháng 6 năm 1848, nằm trên giường bệnh, nhà văn Chauteaubriand cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mới cứu vãn được xã hội này”. Dán chặt đôi mắt vào tượng Chúa chịu nạn trên Thánh Giá, ông cất lời: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cứu thế giới này”.

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay kể về cuộc khủng hoảng đức tin nơi các môn đệ của Đức Giêsu. Trước những lời giáo huấn xem ra khó hiểu, thậm chí gay gắt của Người, nhiều môn đệ cảm thấy chói tai khi quyết định rút lui, không theo Đức Giêsu nữa. Tuy nhiên, Nhóm Mười Hai vẫn ở lại.

Ông Phêrô đại diện nhóm nói lên niềm tin của mình. Ông tin Đức Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống đời đời. Chỉ những ai đón nhận giáo huấn của Đức Giêsu trong Thần Khí và sự thật mới không hoài nghi và lay động mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giữa đêm tối phong ba thử thách, xin cho chúng con biết giữ vững niềm tin vào Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.