Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên: Phép lạ trong đời

Thái Hà (23.07.2018) – Chúng tôi muốn Thầy làm một dấu lạ. (Mt 12,38-42)

Ảnh minh họa (Google)

Một người vô thần đến thăm người bạn nghèo khó của mình đang phải liệt giường vì bênh nặng, thì thấy ông này đang lần chuỗi. Người vô thần cười mỉa mai: “Anh vẫn còn tin một ông Chúa không làm không làm nổi một phép lạ cho anh khỏe mạnh và được giàu có à?” “Ồ, tôi bị như vậy mà vẫn còn tin vào Chúa, đó chính là phép lạ Chúa làm rồi đó, ông bạn ạ!”.

Những người Do Thái cứng lòng trong bài Tin Mừng hôm nay đã nhiều lần thấy Đức Giêsu chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại, nhưng họ vẫn không tin mà muốn Người làm thêm những dấu lạ từ trời, như một sự thử thách.

Thế nới biết rằng khi cặp mắt tâm hồn bị bưng bít bởi thành kiến thì không dễ gì nhận ra những dấu lạ và chẳng thể nào tin. Thực ra, Chúa vẫn thực hiện những điều kỳ diệu trong đời thường của mỗi người chúng ta, nhưng chỉ tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn mới nhận ra được những điều ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ, ngay thẳng để con nhận ra tình thương của Chúa trong những biến cố của cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.