Thứ Năm Lễ Nhớ Đức Maria Nữ Vương: Chúa viếng thăm

Thái Hà (22.08.2019) –  Khi ấy, Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, trinh nữ ấy tên là Maria. (Mt 1,26-38)

Sứ thần Gáprien đến gặp Maria (ảnh internet)

Ngày 04.09.2017, Đức Thánh cha Phanxicô thực hiện chuyến tông du đến Côlômbia, với hy vọng mang lại cho đất nước này hòa bình và hòa giải khỏi những bạo lực.

Kinh thánh nói Đức Maria “hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại” những biến cố xảy ra trong cuộc đời Mẹ. Lời Chúa đã đi sâu và thấm nhập vào lòng Mẹ, vì Mẹ thường xuyên suy niệm Lời Chúa. Ghi lại trong Kinh Thánh. Nhờ đó, Mẹ đọc ra ý nghĩa cuộc thăm viếng của sứ thần Gáprien, và mau mắn thưa “xin vâng” để Ngôi Lời nhập thể nơi cung lòng của Mẹ.

Ngay giây phút hiện tại, Chúa vẫn không ngừng đến viếng thăm chúng ta. Thế nhưng, vì thiếu ngẫm suy Lời Chúa, chúng ta không đọc ra ý nghĩa của những cuộc thăm viếng đó. Chúng ta đánh mất cơ hội sống trong bình an và hạnh phúc nhờ được gặp gỡ Chúa trong cuộc đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra những lần Chúa đến viếng thăm. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.