Tu sĩ Công giáo và Hồi giáo liên đới trong sự tha thứ  và hòa bình giữa trại tị nạn

Thái Hà (22/10/2016) – Trong cuộc khủng hoảng tị nạn gần đây, có rất nhiều minh chứng về những con người không chỉ mở cửa nhà mình chào đón họ, mà còn mở rộng cả trái tim mình cho các nạn nhân đến từ những cuộc khủng hoảng.

Ví dụ điển hình cho những tấm lòng cao cả ấy phải kể đến nữ tu Maria Concetta và thầy tế Hồi giáo Moussa Bawa, người đã cống hiến cho nước cộng hòa dân chủ Công-gô trong suốt 30 năm qua. Cả hai cùng làm những công việc hướng đến hòa bình và đoàn kết giữa người với người, mãi cho đến khi thầy Moussa mất, vào mùa hè năm 2016.

Sơ Maria Concetta – nữ hộ sinh của bệnh viện Zongô

Nữ tu người Ý MARIA CONCETTA, 81 tuổi, làm nữ hộ sinh tại bệnh viện Zongô, cơ sở dòng Nữ tử Thánh Giuse Genoni, Ý.
Nữ tu người Ý MARIA CONCETTA, 81 tuổi, làm nữ hộ sinh tại bệnh viện Zongô, cơ sở dòng Nữ tử Thánh Giuse Genoni, Ý. Ảnh: Getty images.

Sơ Maria là hộ sinh của bệnh viện Zông. Người nữ tu nhỏ bé này đã đón nhận hơn 33,000 đứa trẻ trong thời gian ở Congô.

Sơ bày tỏ : ‘’Thầy Moussa là một ‘vệt sáng’ tuyệt vời của đức tin, như một con người của sự liên đới. Thầy cũng là nơi nương tựa lớn cho người tị nạn Hồi giáo, những người đã chạy trốn từ Bangui đến Zongô. Tôi thấy thầy Moustapha rất hòa nhã và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ vẫn sẽ liên kết với nhau. ‘’

Thầy Moussa đã từng giúp đỡ về nhà ở và định hướng đạo đức cũng như củng cố tinh thần cho nạn nhân tị nạn, cho dù họ là người Hồi giáo hay là Ki tô hữu. Thầy đã nói về phương pháp của mình trước khi qua đời vào tháng bảy.

Moussa Bawa –  Thầy tế của Zongô.

Central African Refugees / DRC As the sun sets, Imam Moussa Bawa, 72, gestures toward his home in Zongo, Equateur Province, DRC on 29 August, 2014. The Imam was born in nearby Libenge, DRC and has lived in Zongo for 34 years. “During the 34 years that I’ve been here, there have never been problems between Christians and Muslims," he says. "In Bangui [capital of neighboring Central African Republic] mosques have been destroyed. I’ve heard that more than 200 mosques have been destroyed in CAR. It’s a political problem. There is a need for reconciliation, and I’m ready to help." Conflict in CAR has caused more than a million people to flee their homes, one-quarter of them crossing an international border in their search for safety. Inter-communal violence between Christians and Muslims in CAR has further complicated the situation, for both those still inside the country, and for refugees abroad. UNHCR / B. Sokol / August 2014
Thầy Moussa Bawa, 72 tuổi, sinh ra ở gần Libenge, Cộng hòa Dân chủ Công Gô. Ngài đã sống ở Zongô 34 năm. Ảnh: UNHCR/Brian Sokol
“Tôi đón tiếp nhiều người tị nạn Trung Phi vào nhà. Với phụ nữ và trẻ em, họ phải vượt qua sông để tới Congô. Tại các nhà thờ Hồi giáo, tôi rao giảng sự  nhẫn nại và bình an. Có lẽ, hòa bình xuất hiện giữa chúng tôi, giữa người Hồi giáo và Kitô giáo, không có hằn thù nào cả. ‘’

Đã có gần 100.000 người tị nạn vượt qua sông Ubangui để đến được nước Cộng hòa Dân chủ Congô kể từ cuối năm 2012. Đối với những người tị nạn và những người đang sống trong các trại tị nạn Mole, Zongo là bệnh viện chuyên khoa, nơi họ đến để nhận, không chỉ một liều thuốc, mà còn cả tình yêu thương và sự chăm sóc, bất kể họ đến từ đâu.

Sâu Lươn (Theo Rome Reports).
http://www.chungnhanduckito.net/mucvugioitre/DuongHyVong/6.sieunhien.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.